ẢO MƠ
Bấy lâu em tưởng mất anh rồi
Nên lòng đau đớn llắm anh ơi
Thương cùng em đó ngày trông đợi
Nhớ cùng ảo ảnh dậy đêm rơi
Có khi em nghĩ lòng
Nhỏ ơi nhỏ
Nhỏ ơi Nhỏ, sao hoài quýt hứ ?
Làm anh đây cứ mãi ngẩn ngơ
Thương Nhỏ nên ... nào ngại ... đứng chờ
Dù Nhỏ đuổi, chớ mơ, chuốt khổ
Này
Cũng Vẫn Tôi
1966
Cũng Vẫn Tôi
Nhè nhẹ thôi nha nhung
Tặng Người
Dưới anh hoa hồng, Làn môi đỏ,
Dưới canh mai trăng, Suối tóc đen
Nhớ ai
Nhớ ai lòng thấy bồi hồi
Nhớ ai trông đứng trông ngồi khôn yên
Nhớ ai lòng dạ ưu phiền
Nhớ ai ai nhớ oan khiên hởi người
Chúc em như đóa
Mod của forum VCD
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:53
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:50
MaiLan chức vụ Admin
Quản lý
Không Ngờ Được
Hãy để tôi chiêm bao trong giấc ngủ
Người mẹ hiền vất vả nuôi con
Dáng ưu tư trũi nặng đôi vai gầy
Xuyên nhẫn nhục nuôi đàn con khôn lớn..
Trăn Trở
TRĂN TRỞ
(NCT)
Đường dốc đứng ổ gà lỗ chỗ
Bác xích lô già gắng sức đẩy xe
Thân gẫy gục ...nắng