Hương Kỷ Niệm
Hương Kỷ Niệm
Kỷ niệm xưa hằng chứa bao vết nứt
Kỷ niệm buồn dứt mãi không ra
Anh có về may lại mảnh tình xa
Để tim em không
Giọt Buồn Thinh Không
Giọt Buồn Thinh Không
Phím lòng giấc mộng phương Đông
Lần theo nhịp bước vương buồn giăng sâu
Phương Tây phong kín nhịp sầu
Bảo
Ðêm ...
Ðêm buồn viễn xứ nhớ quê hương .
Ðêm tiếp nối đêm khúc đoạn trường .
Ðêm tủi lạc loài nơi đất khách .
Ðêm sầu rong ruổi chốn tha phương
Gió Đông
Gió Đông
Là đà một nhánh cỏ lay
Trời hình giống thể là ngày đã qua
Xôn xao tà áo đường xa
Nghe chân vướng giữa ngàn hoa bên lề
Nửa Vầng Trăng Khuyết by Hồng Oanh
Bài được HongOanh sửa lúc 2012-9-2 07:02
http://img846.imageshack.us/img846/1147/nuavangtrangkhuyet.jpg
Xin mẹ hãy ngủ yên .
Xin mẹ hãy ngủ yên
bên cánh đồng xanh mạ
mọi ngày có mây qua
buổi sáng có chim hót .
Có khi hạ ghé thăm
lúc thu vàng rơi lá
mưa bụi
Hỏi Mua Gánh Sầu
Hỏi Mua Gánh Sầu
Em hỏi anh xin một gánh sầu
Chiều buồn nhung nhớ lẫn thương đau
Đêm dài mưa đổ lòng rưng rức
Lệ ướt hoen mi nhớ
Mười Năm Sau
MƯỜI NĂM SAU !
Mười năm sau đó anh còn nhớ ?
Đôi mắt hay buồn của bóng thơ
Vô ý đã làm tôi đợi mãi
Mùa Thu lá đổ chất chồng mơ