Có Khi Nào
1132
Có khi nào trả lại cho tôi
Những phút thênh thang của cuộc đời
Thơ cho anh
À ơi ơi à, ơi à à ơi...
Chuyện một thời ta nông nổi dạo chơi
Hai bước chân cùng một lần lỡ nhịp
Những vết xước xé tan
Không Đề by Luật Cận
http://img109.imageshack.us/img109/231/khongdelc3.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=kkFYADwPef4&
Yêu nhau. Tình Lỡ - Tình Xa
Yêu nhau. Tình Lỡ - Tình Xa
Mộng trăm năm em anh nào cá cược
Nên vẫn yêu dù được hay là không
Tình ngàn đời mãi mãi cứ mênh mông
Chẳng
Lần đầu tiên ...wên thơ
Tự dưng bé hum nay thôi cong cớn :mrgreen:
Ánh méc nhìn đuợm màu nắng lung linh
Có cậu bé vẫn thuờng hay theo gót
Chạm méc kia
Mùa Thu - Nỗi Nhớ by Ngọc Tiên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-9-30 09:04
Nhớ
Ngày đi qua, buồn dày thêm chút nữa
Phố hoang vu như chẳng dấu chân người
Anh nhớ em thấy lòng như có lửa
Ngỡ hồn mình tựa chiếc lá... gần
Đếm...
Đếm ...
Đếm làm chi, nắng mưa rơi ngoài ngõ
Nơi chốn này vẫn có anh và tôi
Vẫn miệt mài cười nói với nổi trôi
Tình mãi thắm ... trên