NHẬT KÝ CHƯA ĐẦY ...?
Mấy hôm nay trời lạnh nóng bất thường
Đâu ngạc nhiên quen rồi đường thử thách
Xung quanh mình đâu ai lên tiếng trách
Ừ... mùa thu thời tiết vậy mà thôi
Áo khoác ngoài giữ được chút làn hơi
Nhịp tim cũng thảnh thơi không vội vã
Lồng ngực nghe rít ra hơi là lạ
Vẫn hiểu nhau dẫu ít ỏi tâm tư
Nhiều khi sợ lầm lỡ làm người hư
Để rồi đau trói thân vào mưa nắng
Giọt lệ lăn âm thầm tay khó chặn
Buồn chất đầy nào ai biết ai hay
Chồng chềnh đó khóa chặt lại từ nay
Để bình an đủ nhu hòa khoảng trống
Để cuộc đời nhấp nhô như con sóng
Nhưng vỗ đều dù tối sáng ban mai
Muốn viết cho anh trang nhật ký dài
Hơn mười năm chưa đầy dù phân nửa
Cốc cà phê dở ngon không hề lựa
Mà sao kỳ? Lòng chọn lối chia hai!
Thuvang