Nhan sắc .
Một buổi sáng không gian màn mưa xám
mây kéo về giăng mắc ở ngoài hiên
cây cỏ nghiêng , chao đảo vương lệ sầu
gió thương nhớ gọi tên người dĩ vãng .
Bao nhiêu năm còn đâu em nhan sắc
tóc mây dài ... cắt ngắn những ước mơ
mươi ngón tay xưa trau chuốt ân cần
nay hờ hững ...lạc hoa phơi đầy ngõ .
Nàng ngày đó môi hồng xanh mắt biếc
dạo phố phường không ít kẻ theo chân
như chim non tung cánh ngắm thiên đường
tuổi mười sáu hoa cài trên mái tóc .
Thị trấn nhỏ ven bờ sông Vàm Cỏ
yêu em rồi hạnh phúc như chính tôi
những ngày mưa , tháng nắng , những con đường
ghi vết , dấu em ngàn năm áo trắng .
Nàng ngày đó yêu rồi hay mơ mộng
chiều tan trường chầm chậm bước phiêu du
khi hái hoa ướm trên ngực mỉm cười
cô thiếu nữ ... vì ai sao ngớ ngẩn .
Hạ năm đó đến thăm em mắc cở
xí muội , đường không đá nàng mời tôi
chuyện trò vui , xem tập ảnh gia đình
và từ đó tình yêu như trót hứa .
Như lãng tử ... vào đời tôi đi mãi
trung , nam phần mỗi tỉnh lưu dấu chân
em của tôi , sớm tối một gian nhà
thị trấn nhỏ cuối tuần em ... phố vắng .
Không chia tay sợ nàng rơi nưỚc mắt
tôi âm thầm bỏ nươc tìm tự do
đến Ca Li với thương nhớ đong đầy
tự chuốt hận hay bỡi do định mệnh ?
Bao nhiêu năm còn đâu em nhan sắc
Yêu nhau rồi sao lại phải xa nhau
tội tình chi em áo trắng học trò
do lầm lỡ ... chưa bao giờ hạnh phúc .
Bao nhiêu năm em tàn phai nhan sắc
tôi chưa về lau ngấn lệ sầu tuôn
hứa làm chi - Lời yêu mãi một đời
ở bên đó hạ về con phố vắng .
Nha
Oak , Ca
Sat - 29-05-2004
vamco,
Thao thức nửa đêm khuya
mây trời ... rực sáng trăng
ngoài song sao lấp lánh
phòng vắng lạnh cô đơn
hiu hắt đèn vàng đứng
chập chờn đom đóm bay
hạ về ôn kỷ niệm
ứa lệ nhớ người xa
Nha