TÌNH MẸ BAO LA
:hug:
TÌNH MẸ BAO LA
Mẹ ơi mẹ đã nghỉ ngơi,
Để con mang bao ngậm ngùi,
Tình mẹ vẫn chưa hề vơi,
Trong con và cả
Nỗi lòng
Bài được thuvang sửa lúc 2011-9-22 15:15
Tôi vẫn biết yêu nhau là khổ
Gặp người rồi biết khổ và đau
Chiều nay ánh nắng sao chao nhẹ
Nghe quan họ trên Cao Nguyên
Nghe Quan họ trên Cao nguyên ...
Khúc "Giã bạn" hát rồi mà anh còn nấn ná
Dùng dằng hoài bởi tiếng láy vọng: "Người ơi..."
Anh tệ
Xuân Tím
Mực tím dễ thương áo trắng ai
Đừng đem mây xuống vắng chân trời
Em đi một bước ta dừng lại
Nghe tím dọc đường, cỏ non phơi
Con chim chưa
Mẹ
Mẹ
Tác giả: Lạc Thủy Đổ Quý Bái
1790
Cha tối mất lúc tôi lên ba tuổi
Sau một đêm buôn muối ở Phòng về (Hải Phòng) .
Còn nhỏ nhoi
tuôi học trò
tuôi học trò với bao nhiêu mơ mọng voi bao nhiêu
Buâng khuâng
Buâng khuâng
Trời bỗng trắng trong veo mây nghiêng ngã
Vài ngọn đèn chớp tắt mạ pha lê
Nghe nôn nao nhè nhẹ gió bên lề
Đang kể chuyện
Nhất vợ...
Ngày trước nàng dạ nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp tươi xanh