Mơ tôi...
Mơ tôi...
Mơ tôi lạc giữa thinh không
Chỉ mây với gió bềnh bồng hiểu thôi
Ngồi bên đám cỏ trên đồi
Muốn kêu thật lớn tên tôi một
Thơ Hồ Xuân Hương
***Thơ Hồ Xuân Hương***
___ Hồ Xuân Hương sinh ra và lớn lên ở bên cạnh hồ Tây của Hà Nội. Tại vì ba mất sớm, mà mẹ đã đi lấy
Không biết
Em Không biết bây giờ anh có nhớ
Có Kẽ yêu anh âm thầm chờ đợi
Hay quên rồi bao lời yêu ngày ấy
Đễ lệ em sầu rơi mãi trong
Đổi Thay
Ta đã đổi thay tự bao giờ
Buổi đầu tình ái tựa là mơ
Theo gót người đi tìm sao sáng
Mà sáng hôm nay thấy hững hờ
Ta
Rướm Máu ( Hàn Mặc Tử )
Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút ;
Mỗi lời thơ đều dính não cân ta.
Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt ,
Như mê man chết điếng cả làn da.
Hoài Thương by Viễn Phương
http://imageshack.us/a/img707/3158/hoaithuong2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=RyM9ZpoMK8Q&
Viết Cho Chuồn Chuồn Kim
Lâu rồi không làm thơ hôm nay đi dạo cùng vài người bạn trên đồi nhìn thấy những con chuồn chuồn kim bay NM làm liền bài thơ .
Thơ Huỳnh Hương
Mến chào anh, HH cũng xin chúc anh có một mùa Valentine thật nồng ấm.
Thân mến,
Tháng hai này…
Em nhớ mãi thơ tình ngày ấy
Trong