Người ta nói, tình yêu là cơn gió
Thổi vi vu, rồi lại thoáng qua nhanh
Người ta nói, tinh đẹp tựa trong tranh
Tuy trước mặt, nhưng nghìn trùng xa cắch
Người ta nói, tình yêu hay thử thách
Qua nhiều cơn, sống gió lại ưu phiền
Người ta nói, kẻ chờ đợi luyến thương
Cũng có kẻ, một đường đi đi mãi
Người ta nói, khi yêu là mãi mãi
Sẽ đợi chờ, như chất Nữ, Ngưu Lan
Người ta nói, tình cũng lắm trái ngang
Lúc luyến lưu, lúc giận hờn trách móc
Người ta nói, tình cũng mang khoảng cắch
Kẻ sang sông , cũng có kẻ mong chờ
Người ta nói, tình có lúc bơ vơ
Như cánh chim, bay vào trong quên lảng
Người ta nói, yêu thơ là lãng mạng
Tôi giật mình, tự hỏi phải vậy không ??? ....
DKKN,
DKNY76,
Kimi,
Người ta nói yêu thương là hy vọng
Một chút gì ấm áp lúc trời đông
Một chút tương tư trỉu nặng trong lòng
Và đi dần vào ngã chao hụt hẫng
Người ta nói yêu ai không thay đổi
Là cả đời chỉ có nhớ nhau thôi
Là mỏi mòn đi tìm nửa tim côi
Trong khắc khoải trong đau thương hờn dỗi
Người ta nói khi yêu là chấp nhận
Bao ngã đường trắc trở lẫn gian nan
Bao truân chuyên ta phó mặc không màng
Nhưng tiếng yêu đã giã từ tàn nhẫn
DKNY76,
DKNY76
Kimi,
Người ta nói tình yêu là trái đắng
Cố quên sầu mượn ruợu giải nào khuây
Vẫn cứ ngồi câm lặng nhớ ai đây
Ôi trước mặt chuổi ngày dài đăng đẳng
motnuayeuanh,
em bảo rằng em chẳng biết yêu
ngây thơ trong trắng tựa mây chiều
bỗng dưng chiều nay mây trắng khóc
thôi rồi mây trắng khổ vì yêu ...