bài người mộng ... được đăng bởi: GiotSauDemSuong với tựa đề nguoi mong ... tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
khoi_thuoc_buon,
Gặp chi rồi để đa mang
Gặp chi rồi để mơ màng dáng nhau
Dòng đời hối hả tuôn mau
Chẳng thà đừng gặp bạc đầu nhớ thương
GiotSauDemSuong,
khoi_thuoc_buon,
Chông gai một cõi tình trường
Chữ buồn chữ nhớ chữ thương chữ sầu
Vấn vương biết gửi về đâu
Thôi thì gói lại gối đầu ngủ ngon...hì hì hì....
VCD_Angel,
Đêm nay trời đất âm u
Sương mù thứ cứ lù bù ngoài hiên
Làm cho thức giấc buồn phiền
Mọng vàng chưa dức ai liềng mất đi
Kimi,
Thiếp chưa được thấy mặt chàng
Chỉ nghe giọng nói bàng hoàng ngẫn ngơ
Hôm nay mượn bút đề thơ
Để cho vơi nổi thẫn thờ trong tim
kyniemchungminh,
Lao đao mỏi bước đi tìm
Trăng xưa giờ đã chết chìm dưới sông
Mây buồn ngơ ngác ngóng trông
Người buồn lặng lẽ cõi lòng nát tan
Hoa_trong_tuyế,
Mộng mơ cũng một kiếp người
Trót yêu trót nhớ cả đời vấn vương
Chưa gặp mà lòng đã thương
Để con tim ấy đêm trường nhớ nhung
Ước gì hai ngả hoá chung
Để cho ta sẽ bước cùng bên nhau.
bevotu,
Có những lúc tôi ước mình là gió
Là mây hồng phiêu lăng cuối trời thu
Này gió kia mang linh hồn bé nhỏ
Thổi ta về, về bến của mộng mơ
Có những khi tôi muốn làm sóng biển
Sóng rì rào ru giấc ngủ tuổi thơ
Tiếng sóng ấy đưa lời ru của cát
Về bên bờ suối mộng của giấc mơ
Lại có khi thấy mình là chim én
Mang mùa xuân về trên lá cành khô
Hăy cho tôi làm cánh chim bay măi
Để xuân về trên ngày tháng hư vô