thiên thu
Những ngàn năm qua
Mây trời xót xa
Những ngàn năm đến
Nhìn bãi tha ma
Giọt lệ cho anh
Nhìn trời thiên thanh
Bao giờ tự ngã
Thiên thu
Hoài Nhớ Thương by Giáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-21 04:18
http://imageshack.us/a/img13/6827/hoaithuongnho.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=UX1meXSxVBk
Mẹ !
Mẹ
( Thân tặng cho những bạn vẫn còn may mắn có Mẹ bên cạnh cuộc đời )
" Ầu ơ ... Ví dầu con Má có saoCó điên, có dại, Má nào bớt thương ... "
Thơ Vui
Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà
Hai
Công Ơn Cha Mẹ
Nước Biển Mênh Mong Không Đong Đầy Tình Mẹ
Mây Trời Lồng Lộng Không Phủ Kín Công Cha
(Ghi lại trong chuyến về thăm quê hương năm
Dạo Đó
Dạo Đó
Dạo đó lòng tôi thanh thản quá
Không nghe se lạnh chuyện gần xa
Ngồi hong mơ mộng tầm thường nhớ
Nắn nót đêm dài giấc nở
Hỏi Bậu
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-21 16:53
Bậu Ơi
Bậu ơi bậu nhớ tôi không
Tôi thì nhớ bậu như sông không bờ
Hồi xưa
Như chưa biết .
Dửng dưng như chẳng có chi
làm như chưa biết , hiễu gì yêu đương
cánh hoa trong nắng hạt sương
bướm đùa trong gió không thương , chẳng sầu