Đêm trên vai
Đêm trên vai
Đêm trên vai .. nặng gánh buồn
Tội mây che lấp chữ thương cuối trời
Trong ta có cuộc tình rời
Lang thang ngày tháng xa
Anh yêu em
Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
Em hy vọng, em là mơ
TRÊN NỀN NHÀ CŨ
TRÊN NỀN NHÀ CŨ
Ta về nền cũ tìm ta
Thời gian xanh những mượt mà cỏ cây
Tro xưa giặc đốt nhà này
Hằn nguyên vết
Níu chi...
Níu chi...
Níu chi những giọt lệ mưa
Cho thêm hư ảo đong đưa mịt mờ
Càng dài thêm một đoạn thơ
Chênh chao giấc mộng đợi chờ chơi vơi
Chạp Về
Chạp Về
Chạp đến cùng với cơn mưa
Cả tuần lành lạnh Xuân chưa chịu về
Giận hờn hay lại mãi mê
Quán cốc ngồi đó bên lề đợi ai
Van Người
Van Người
Van người trong giấc chiêm bao
Đừng mang kỷ niệm chôn vào hồn hoang
Đắm Say Một Lần
Đắm Say Một lần
Nắng đợi mưa nắng hanh vừa
Người xa chợt đến ngày thưa thốt buồn
Gặp thơ thổi khúc vấn vương
Cuộc tình qua ngõ
Ảo Mộng
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2011-12-6 10:25
http://img856.imageshack.us/img856/1319/1aomong.jpg