Ngày xưa..
Khi cánh đồng vẫn chưa mùa lúa cấy
Khi ruộng quê vẫn khô cháy hè sang
Anh và em
Hai đứa trẻ cùng chơi bên bờ suối
Thoả thích đùa rong ruổi những ngày xa
Tưởng như chỉ mới hôm qua
Mà nào ngờ đã nhiều năm xa cách
Rồi lớn lên, khi mỗi người một cảnh
Một phương trời, một lối để đi riêng
Anh và em
Không còn gặp gỡ
Đến thư từ cũng đâu gởi cho nhau
Anh giờ đây anh đang ở nơi đâu
Có nhớ về cô bé con ngày ấy
Cùng chơi chung những mùa hè nắng cháy
Đã vui cùng năm tháng thuở thơ ngây..
P/s: gửi một người bạn, một niềm nhớ, một thoáng quê xưa
LínhĐaTình,
bevotu,
Em vẫn nhớ ngày xưa mình còn bé
Mái tóc thề buông xoả trọn bờ vai
Em ngây thơ trong chiếc áo trắng dài
Anh bỡ ngỡ nghe lòng mang mong nhớ
Em vẫn nhớ con đường xưa phượng nở
Buổi tan trường dung dẻ nắm bàn tay
Nhặt hoa rơi anh bỏ một giỏ đầy
Kết vương niệm trao em làm sính lể
Và từ đó đôi ta cùng ước thệ
Hái cỏ may làm nhẫn cỏ kết giao
Ta trao nhau từng ánh mắt ngọt ngào
Niềm mơ ước lớn dần theo tuổi ngọc
Nào ngờ đâu chuyện đời như cơn lốc
Anh xa trường xa mái ấm thân quen
Để em đây chẳng còn kẻ bắt đền
Chiều lỗi hẹn mình em trên phố vắng
Nước mắt em từng giọt dài giọt ngắn
Xót xa buồn ôm mãi mộng ngày xưa
Nhưng còn đâu dù chỉ chút hương thừa
Bao mơ ước giờ đây thành ký ức ...
Cầm Kỳ ...Ho,
Hoa_trong_tuyế,