Ngày Của Mẹ
Nằm võng một mình gọi Mẹ ơi !
Đong đưa giọt nhớ lệ con rơi
Nghe đâu hơi ấm còn vương vấn
Thớ thịt làn da Mẹ của tôi
Đội vạn cơn mưa , trải nắng đời
Màu sương pha lẩn tóc phai phôi
Chắp con đôi cánh từ thơ dại
Từng phút từng giây năm tháng trôi
Gầy guộc bàn tay mỏi mệt hơi
Lo toan vất vả chẳng than lời
Nụ cười vẫn nở nhìn con trẻ
Như biển ngàn năm sóng vỗ khơi
Mẹ hỡi ! tháng Năm sắp hết rồi
Lễ dành cho Mẹ vẫn đầy vơi
Ngày nào cũng mãi là ngày Mẹ
Sông nước còn trôi - con nhớ hoài !
***
Lâm râm con khấn đêm nay
Người về nước Phật an bày niềm vui
Thuvang