MÙA THU CỦ
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/1-5-200511-11-53AM_zpsb8143970.png
Đợi chờ
Thời gian không mang niềm cay đằng
Sao lai thấy lòng tựa giá băng
Ngồi đợi buồn trông bóng người vắng
Nổi buồn thôi gửi lại cùng Trăng
Ngược thời gian ta biết cùng ai ?
Cơn gió lạnh kéo mùa đông tới
Thu vàng nhỏ lệ tiếc mùa sang
Hạ ray rứt mong thời gian ngược
Tàn rồi ư ? Xuân lắm gian nan .
Ngược thời gian
Nợ tình em khó trả
Giờ anh hiểu nợ tình em khó trả
Kiếp nợ nầy,sao anh trả cho xong
Chuyện đợi chờ như nước cuốn trên sông
Anh đã hiểu chẳng thà không gặp
Tôi Vẫn Là Tôi
Bài được thuvang sửa lúc 2012-8-21 15:40
Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi vẫn là tôi, tôi vẫn tôi
Là cô gái nhỏ sớm mồ côi
Không thèm trang
Vè nam Tử (con trai )
"Vè Nam Tử "
Nghe vẽ nghe ve ,
Nghe vè Nam tử ....
Mặt mày hung dữ ,
Lại lắm tật hư ,
Ăn tựa Lão Trư...
Thua gì Phái nữ ...
Giỡ
Canh Tàn Luỵ Vương
Cứ mỗi độ, trăng về hiên vắng
Niềm ưu tư, in nặng cõi lòng
Sắt se từng hạt lệ nồng
Loang trên ánh mắt, ôi dòng mặn vương
Đời vô ngã,
Khi anh buồn
khi anh buồn ko có gì ngoài rượu
bóng hình em lảo đảo đong đưu
em có biết khi này anh buồn nhất
cũng là lúc anh rất yêu em.
Khi anh buồn ngoài