Trăng
Trăng
Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh
Muốn mời vào nhà không chiếu chăn
Tỉnh giấc trăng đi còn để lại
Nước mắt đầy thềm tạ cố
viruts
vốn sinh ra tôi là loài vi-rút
châm chọc đời quấy phá nhân gian
các bác gặp..phải vội vàng
chịu nhiệt không được nên càng co ro
buồn bực nhức
Đêm Tìm Chữ
Đêm Tìm Chữ
Đi tìm chữ làm thơ ru người ngủ
Mỹ từ đâu hãy lũ lượt về đây
Hơi thở thu nghe như ngắn lúc này
Mười hai đến chở
Giọt Buồn
Từng chiều về lá đổ miên man
Cô đơn tưởng nhớ lệ ngàn hàng
Tiếc nhớ tình xưa...chia lối mộng
Yêu người mới đó đả sang
Khi anh buồn
khi anh buồn ko có gì ngoài rượu
bóng hình em lảo đảo đong đưu
em có biết khi này anh buồn nhất
cũng là lúc anh rất yêu em.
Khi anh buồn ngoài
Em Xa Nhớ ...
Thân ngà ngọc , mượt mà trong gió
Má ửng hồng , môi đỏ gợi xinh
Áo hoa diễm lệ thân mình
Đùa trong nắng sớm , ru tình cho anh
Đêm thanh vắng
Thơ Nhớ Quê
Cũng đã bao năm tôi chẳng về
Thăm hàng tre xanh nghiên bóng mát
Làm cho thân xát buồn tái tê
Ngồi đây nhớ quê mình tôi hát
Trong suốt cuộc
Không Ngờ Được
Hãy để tôi chiêm bao trong giấc ngủ
Người mẹ hiền vất vả nuôi con
Dáng ưu tư trũi nặng đôi vai gầy
Xuyên nhẫn nhục nuôi đàn con khôn lớn..