Lá Cờ Trong Ký Ức
http://i3.photobucket.com/albums/y87/Miss_Mailan/lacotrongkyuc.gif='0' alt='user posted image' />
Lá Cờ Trong Ký Ức
Ta mở lại nơi đây dòng lịch
Hương vị cuộc sống- Tp
Hương vị cuộc sống.
__________________________
Một chút hương mùa Thu khẽ bay
Làm ta vương vấn mãi nơi này
Đi qua những tháng thân
Nợ tình em khó trả
Giờ anh hiểu nợ tình em khó trả
Kiếp nợ nầy,sao anh trả cho xong
Chuyện đợi chờ như nước cuốn trên sông
Anh đã hiểu chẳng thà không gặp
Tiễn Biệt
Người về đêm nay hay đêm mai
Người sắp đi chưa hay đi rồi
Muôn vị hành tinh rung nhè nhẹ
Hay ly rượu tàn run trên môi
Người về trên một
Thơ ...........Thẩn
Ngồi buồn nhẩm đốt ngón tay ,
Người đi đã được mấy ngày rồi ta ?
Xuân qua rồi Hè cũng qua ,
Người đi liệu có nhớ nhà hay không ?
Thu tàn ,
Nguyên Ngọc ...
Nguyên Ngọc về đây tự bao giờ
Sao còn đứng đó nghĩ ngẫn ngơ
Mau mau vào đây cùng vui nhộn
Thiếu Ngọc rồi thiếu cả vần
Thơ tình cho phái yếu Dẫu thi nhân hay chính khách
Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành
Thơ Tình DJcasanova
Anh Sẽ Đến
Anh sẽ đến dù em không về nữa
Lối hẹn hò một thuở hoá chiêm bao
Cây lá sầu trong gió úa xanh xao
Cỏ thấp