Cảm Thu 2 by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:44
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-19 20:26
http://img46.imageshack.us/img46/9518/camthu2.jpg
Chiều Tím
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-3-1 04:09
Chiều Tím
(ntd-mltn 632)
Ngọc Tiên
Một buổi chiều... giăng sương mù
Chợt
Mưa hiểu niềm riêng
Mưa hiểu niềm riêngMưa lại trở về buổi tối nay
Mưa rơi rơi mãi suốt đêm dài
Mưa luồn lách nước tràn khe đá
Mưa tích tách đều chuyện đắng
Nhớ Anh
Nhớ Anh
Đêm nay gác vắng em ngồi
Nhớ ai chỉ có riêng tôi thôi
Biết đến bao giờ người
Lỗi Hẹn by Giáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-12-31 13:38
http://imageshack.us/a/img515/989/loihen.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/6Zv7wocGaJ
Thưở Ban Đầu
Có còn nhớ hôm nao gặp gở
Ngỏ ý lời qua những vần thơ
Buổi đầu tiên ấy trôi qua mất
Để lại trong ta nổi mong
Mất em mãi mãi
Giờ đây người đã rời xa tôi
Người tôi yêu giờ đã đi rồi
Biết nói làm sao cho nàng hiểu
Tình tôi trao chỉ mỗi nàng thôi
Người đã xa tôi
Xin mời các bạn thưởng thức thơ của tôi
moi cac ban doc:
Hẹn hò
Anh đã nói,