Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc"/> Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc"/> Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc" /> Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc"/> Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc"/> Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc"/> Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc" />
Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên
Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc cỡ
Và gió mây phỉ bán lời nguyền ..
Nâng chén đắng .. sóng lòng trỗi dậy
Trắng ngần vai cố đỗi ghì vào
Bóng giai nhân ngượng ngùng ta thấy
Môi em cười trong phút lao xao ..
Nâng chén đắng rót vào tâm thức
Uống đi em .. chỉ có ta ngồi ..
Bờ cỏ mọc cháy rần tim ngực ..
Chiều thưa người ân ái lên ngôi ..
Nâng chén đắng rót hồn thi sĩ
Buốt rát chưa .. nhừ ngấm ngôn từ
Mà cảm xúc .. loang tràn vạn ý
Ta say rồi ..ừ chỉ ..hình như ..
110708
viết tặng một người
dutu, thuydu,
QUOTE (thuydu @ Jul 11 2008, 06:00 AM) [url="index.php?act=findpost&pid=166416"><{POST_SNAPBACK}>
Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ
....................................................
....................................................
Nâng chén đắng rót hồn thi sĩ
Buốt rát chưa .. nhừ ngấm ngôn từ
Mà cảm xúc .. loang tràn vạn ý
Ta say rồi ..ừ chỉ ..hình như ..
110708
viết tặng một người
Là chén đắng em uống đi đừng sợ,
Ta ớn rồi - đừng chừa lại cho ta,
Giấc mê hồn vũ điệp đã xót xa,
Là chén đắng - em rán đi - ta sợ
Huhuhuuuuuuuuuuuuuuu
chào dutu ]"images/smilies/smile.gif" alt=":)" title="" /> cảm ơn bạn ghé đọc và để lại những vần thơ
ta rót cho ta chén rượu tình
rượu ngà cay vị độc lưu linh
nhấp môi uống cạn từng giọt đọng
chuốt men đời ,để thấy nỗi mình ..
ta rót cho ta chén rượu đầu
cho nguôi vơi bớt chuyện lo âu
cho mềm nhung nhớ hương ân ái
cho tan mơ hết những ưu sầu ..
ta rót cho ta chén hận thù
chẳng còn trăng mộng thủa vi vu
tình lìa tình chết ôi tình đắng
rượu thấm vào hồn buốt thiên thu
031008