Gặp gỡ làm chi trong muộn màng
Lần đưa sau cuối chừng như đang
Cung đàn muôn thuở chùng tơ phím
Lạc điệu trăng nghiêng ta lỡ làng
Khuya vắng canh về trong trái ngang
Đồng hồ gỏ nhịp cứ vang vang
Chậm đi chờ đó về đây nhé
Tiếng vọng lòng này ai biết chăng?
Mailan,
Nhớ lúc xưa họ là người đến trước
Nhưng bây giờ lại lạc bước theo sau
Nhìn ai trong những nghẹn ngào
Thương trong hờn tủi lệ trào hoen mi
Chia ly cũng một từ này
Thốt ra thì nghẹn giữ thì không xong
Duyên mai chẳng vẹn chử đồng
Thả theo số mệnh ngược dòng thế thôi
thuvang,
Ngược dòng con cá bậm môi
Than thân trách phận mồ côi lắm buồn
Tôi thời còn nhớ còn thương
Nên quên cứ chậm lạc đường nơi đâu
Tháng Ba trời lạnh mây sầu
Mưa nghiêng đổ hột bậu đâu không về?
Gió mùa thổi tiếng não nề
Khiến đêm khó ngủ trăm bề trở trăn