Mười năm sau đó anh còn nhớ ?
Đôi mắt hay buồn của bóng thơ
Vô ý đã làm tôi đợi mãi
Mùa Thu lá đổ chất chồng mơ
Mười năm sau đó anh cùng ai
Bước trở về đây vai sánh vai
Tôi vẫn bơ vơ ngoài ngỏ vắng
Chờ hoài tấm thiệp tẩm hương say
Mười năm sau đó tình như phai
Tuổi dắt theo sau giấc mộng dài
Lá rụng bao mùa thành dư ảnh
Nhớ nhung ngày cũ vẫn còn vay
Mười năm sau đó không ai biết !
Gặp gỡ có còn dịp mảnh mai
Hay chỉ thấy nhau trong mộng mị
Ngàn năm biền biệt gió mây bay .
TV
567,
Mười năm nữa cuộc đời ra sao nhỉ
Em tay bế tay bồng mắt đăm chiêu
Chừng nào nhi? mấy thằng cu nó lớn
Trả em về với thủa mới làm thơ
thuvang,
[quote]567 gửi lúc 2011-11-10 22:53
Mười năm nữa cuộc đời ra sao nhỉ
Em tay bế tay bồng mắt đăm chiêu
Chừng nào nhi? mấ ...[/quote]
Mười năm sau nữa tình nguyên cũ
Mắt vẫn đăm chiêu đợi bóng người
Kỷ niệm chừng nào phai nhạt hẳn
Trả tôi về lại ..với tình tôi ...!
Chúc vui nha 567 :)