BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng
Lưu Trọng Lư
Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây,
Xe chồn gối mỏi trở về đây,
Trên đờng hiu quạnh khách đau mỏi,
Chán nản hung
Viên Sỏi Nhỏ by Hồng Oanh
Bài được HongOanh sửa lúc 2012-8-16 10:00
http://img29.imageshack.us/img29/7966/viensoinho1.jpg
http://www.youtube.com/embed/tXgokmKJaGg
Thầm Mong
Vườn thơ đất Việt trổ đầy hoa
Mật ngọt, hương thơm, sắc mặn mà
Tím biếc áo nàng Lan lộng lẫy
Xanh tươi đầm chị Trúc
Kiếp Sau Thôi !
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-12 12:14
1976
Kiếp sau thôi
Ừ thôi ! trăng dỗi không thèm đến
Ta đứng một mình lạnh thế thôi
Khuya
Ngược thời gian ta biết cùng ai ?
Cơn gió lạnh kéo mùa đông tới
Thu vàng nhỏ lệ tiếc mùa sang
Hạ ray rứt mong thời gian ngược
Tàn rồi ư ? Xuân lắm gian nan .
Ngược thời gian
GIó Tình Xuân by Uyên Uyên
http://i57.tinypic.com/28bfslf.jpg
Suy nghĩ
Đã bao lần em tự lừa dối
Đễ cho lòng còn chút thảnh thơi
Mà sao cuộc sống mãi chơi vơi
Muốn quên lại nhớ làm sao
Cánh gió buồn
Cánh gió buồn
Lay góc phố hỏi còn nhớ gì chăng
Một đoạn tình rơi đằng sau khe nắng
Rồi lành lạnh từ ngày đầu xa vắng
Tay rụt rè