Trầu mấy lá
Trầu mấy lá
Vẫn đó bờ tre ngày tiễn biệt
Còn kia ruộng lúa nở vàng môi
Xưa qua cầu khỉ tay ai dắt
Đây đó hai bờ sóng sánh đôi
Xin mẹ hãy ngủ yên .
Xin mẹ hãy ngủ yên
bên cánh đồng xanh mạ
mọi ngày có mây qua
buổi sáng có chim hót .
Có khi hạ ghé thăm
lúc thu vàng rơi lá
mưa bụi
Tình Cha
Tình Cha
Thầm lặng tình người Cha
Khó nhọc với phong ba
Cuộc đời cao và thấp
Khóc cay đắng chạm va
Niềm vui nào cho Cha
Không
Niềm Nhớ Trong Anh ...
Ta ngồi đây , nghe tâm tình vậy sóng
Một mối tình , như giấc mộng trôi qua
Ta và em con nước chia hai dòng
Sao cứ mãi lại ngập lòng thương nhớ
Bi Giờ Nghĩ Lại
Nghỉ lại bây giờ tôi qúa buồn
Thà rằng trước đó không thương cho rồi
Giờ thì chưa hiểu ngúc ngôi
Người đánh quây gót bỏ tôi một
ĐÕNG ĐẢNH
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/1-10-200510-22-17PM_zpsda63cf40.png
Trăng Cô Phụ by Lưu Phương
http://tongphuochiep-vinhlong.com/wp-content/uploads/2012/08/TrangCoPhu.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=BKQJUvXErO8&
Sương Roi!
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-23 14:28
Sương Rơi
Có bao nhiêu tối trong đời
Tôi nghinh ngang nhớ môt thời yêu anh
Lá cỏ dại bên mái