Ôi mùa thi sắp đến
giờ phải tính sao đây
Cả năm trời chẳng học
Giờ lấy gì ra thỉ
Bài làm thì chỉ biết
Quọt quẹt để cho qua
Chẳng bao giờ em đọc
Câu chuyện thầy đưa ra
Vào lớp không nghe giảng
Chỉ nghĩ chuyện vu vơ
Viết thơ rồi chép nhạc
Nhớ những lúc chuyện trò
Những đến bài cần nộp
Thì nhốn nháo làm mau
Bài nộp thì hay trể
Điểm thì cứ tuột dần
Bây giờ mùa thi đến
Em phải làm sao đâỷ
Em bắt đền anh đó
Đi thi giùm em đị
thahon,
VCD_Angel,
Trời ơi thi đã đến rồi
Bài học sách vơ tan rồi còn đâu
Lúc xưa giẩn dổi lo âu
Đem cả sách vở đốt mau mấy hồi
Ngày thi tôi qúa ngu ngơ
Chẳng biết chi hết , vu vơ ngồi nhình
Vì ai tôi biết thất tình
Làm cho thi rớt , bầm mình đánh đau
bị má đánh chít phà