Quỳnh hương
Em biết yêu hoa quỳnh
Từ sau em biết anh
Tình yêu chưa lớn mạnh
Đã thành bèo tan nhanh
Từ dạo ấy xa anh
Dòng thơ em
Nếu Gặp Lại
Nếu gặp lạiMai kia nếu gặp nhau lần nữa
Hồn cháy cơn buồn lữa biệt ly
Giọt nào đổ ấm bờ mi
Vai nào gánh nặng tình tri kỷ tìnhHương xưa
Ừ THÔI CŨNG CHUYẾN SANG SÔNG
Ừ THÔI CŨNG CHUYẾN SANG SÔNG
Ừ thôi cũng chuyến sang sông
Buồn đau chi lắm cho lòng nát tan
Cuộc tình giờ đã dỡ dang
Thôi đành quên hết sang ngang
Là Cỏ Là Mây
Là Cỏ Là Mây
Nếu em là cỏ anh là mây
Sẽ khóc nhiều hơn buổi tối nay
Khoảng cách đời mình xa dịu vợi
Trăm năm dành dụm lệ chia
Thu
Nghe mưa rơi
Gió ngoài song se sắt lạnh
Mớ kí ức năm nào, chừ như không còn nhớ rỏ
Lại lẵng lặng tìm về
Tôi là ai ???
Có phải là người
Cơm, Quà và Phở Qua Các Giai Đoạn
Cơm, Quà và Phở
Qua Các Giai Đoạn
http://img25.imageshack.us/img25/8270/guestbookm.gif
Giai đoạn 1: Năm 20 - 30 tuổi
Chồng em
Tình Ta
Tình Ta
Trường Phi Bảo
Tình ta thôi đã cạn lời,
Từ ngày binh lửa cháy trời quê hương.
Người vì Nước phải lên đường,
Tình ta da diết ai
Quên Hẹn
'images/smilies/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
Quên Hẹn
Người ta hẹn mình vào đây đối đáp ,
Mà thấy đâu - người