Tiếc Nuối
Tiếc Nuối
(ntd-mltn 634)
Ngọc Tiên
Một thời áo trắng ngây thơ
Trách gì cái tuổi dại khờ thuở xưa
Tan trường sánh
Chớ Vội Lìa
Chớ Vội Lìa
Nỗi nhớ năm xưa chẳng chịu nhòa
Vì em ngày tháng lệ còn pha
Cay cay mằn mặn hòa hơi đắng
Kéo níu ôm chầm kỷ niệm qua
QUÊ HƯƠNG
Quê hương tôi đất Việt
Mang nồi giống Lạc Long
Cùng tạo thuở Cha Ông
Biết bao năm xây
Trả lại em yêu...
Trả lại em những gì còn sót lại
Nhận không em hay ngoảnh mặt làm ngơ
Lần cuối cùng anh chẳng dám ước mơ
Nhận đi em để rồi xa nhau mãi
Không Đề
Trọn kiếp này tôi là chàng lãng tữ.
Mãi đi tìm màu tim tím tôi yêu.
Màu kỷ niệm một khung trời huyền ảo.
Màu tôi yêu, áo tím ngày nào.
Luôn
Giọt sầu
8089
Giọt sầu
Ta đâu còn bé dại
Đọc ngêu ngao bài thơ
Đoán vu vơ thẩn thờ
Không màng trăng khuyết nửa
Mưa vẫn
Tháng Sáu
Tháng Sáu hè về mùa phượng đỏ
Hoa thắm màu tươi nét học trò
Nhặt cánh hoa gieo thơ xếp bướm
Sân trường tà áo trắng tinh
Trống Vắng
Lòng ta ôi, sao lúc này trống vắng
Ngẩn ngơ buồn tâm trí để nơi đâu
Tình xót xa cho hồn vấn vương sầu
Mắt vẫn cứ nhuộm một màu tê tái