Đợi tàn đêm
Đợi tàn đêm
Biết nay mây gió đã xa
Niềm thương chấp cánh bay qua núi đồi
Thôi về thả mảnh thơ trôi
Thả niềm u uẩn ra khơi xuôi dòng
Mùa Thương Nhớ
Mùa thương mùa nhớ đã bắt đầu
Tình nàng tôi đã khắc dạ sâu
Đã thương đau khổ tôi không hối
Nhưng tiếc trong đời chỉ mơ
Thu nhớ
Thu nhớ
Thu đã về rồi như thuở xưa
Vì sao buồn vẫn cứ say sưa
Cô đơn có lẻ còn nguyên mộng
Nên nhớ vô tình lại đẩy đưa
Thầm
Đêm Buồn
ĐÊM BUỒN
(Vũ Kim Loan, Norwalk)
Đêm nay anh làm ca đêm
Mình em thao thức bên thềm
Ngoài trời mưa bay lất phất
Mang theo gió lạnh qua tim
Nối tiếc
...
Ta đứng lặng một mình trong bóng tối
Khói thuốc vàng đốt giây phút hoang mang
Thở hơi dài trong gió lá lang thang
Trầm tư mải .. buồn ngày vui
Mù đổ cơn mưa
Mùa này trời đổ cơn mưa
Để cho thương nhớ lại vừa lệ khăn
Mùa này nắng đổ bâng khuâng
Chiều đi nhè nhẹ mấy lần hoàng hôn
Mùa này thu
Lỗi Nhịp
Bài được HaiDuong sửa lúc 2012-7-30 07:59
LỖI NHỊP
Bình minh cõng sợi nắng vàng
Đưa sang bên ấy cho nàng se
Thơ say
:lol
Nhậu say từ tuổi lên năm
Bây giờ hai sáu lên nằm top ten
Soi gương nhìn mặt quen quen
Thằng cha nào đó ma men một thời