Nửa Mảnh Sầu
Nửa Mảnh Sầu
(ntd-mltn 863)
Ngọc Tiên
Nửa mảnh sầu giăng lạnh góc đời
Thu về nhặt lấy ngỡ ngàng rơi
Bâng khuâng một thoáng hương
Hoa và Thơ
Hoa Bằng Lăng
http://img.photobucket.com/albums/v521/cadao/Blume/cd1.jpg='0' alt='user posted image' />
BẰNG LĂNG
Bùi Kim Anh
Khi cách xa anh em
Nhớ Phượng - Tp
Nhớ Phượng.
__________________________
Chim buồn rũ mỏi đậu hàng cây
Sóng nổi lòng thêm chất chứa đầy
Bèo bọt lênh đênh trên mặt nước
Lạy Mẹ by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-8-15 10:48
http://img20.imageshack.us/img20/2888/rh73.jpg
Chào Năm Mới
Chào Năm Mới
Mừng năm mới nôn nao như cũ
Đêm qua, đêm tiễn cựu nghinh tân
Rộn ràng không khí vào Xuân
Bao năm vẫn thế quen dần rồi sao!?
Để Ta Còn Lại
Để ta còn lại ...
Mưa rơi đường nhỏ ướt nhèm
Để ta còn lại nỗi thèm tình xưa
Mưa tuôn hạt trắng đong đưa
Như đang tiễn lá cũng vừa
LÀM SAO TÌM...
LÀM SAO TÌM...
Làm sao tìm mùa thu của năm nào
Đôi gót nhỏ gần nhau lang thang bước
Một điều thôi khó mà ai hiểu được
Lối quen kia không
Hát Ru Cho Mẹ
Hát ru cho mẹ
Mẹ ơi Mẹ ngủ cho ngon
Để con ru mẹ say tròn giấc say
Đếm tay hơn bốn ngàn ngày
Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm
Mẹ