XIN CHAO
Tôi vào chép lấy nhũng dòng thơ
Tặng đến người tôi đả mong chờ
Tặng Mây Ngân ấy dòng lưu niệm
Những áng thơ tình trong giấc
Gởi người tôi yêu .
Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Em nên xóa dấu thề hẹn ước
Bên gốc thông già ta lỡ
Ước Muốn by Hoàng Ngọc
http://img253.imageshack.us/img253/3882/1uocmuon.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=DxqYwpwj4BA&
NHỚ NGƯỜI
NHỚ NGƯỜI
Nhớ người ,tôi nhớ một người
Ngẩn ngơ tôi đứng ,tôi ngồi ngẩn ngơ
Nhớ người tôi nhớ ngày xưa
Quảng cáo tìm vợ
Quảng cáo tìm vợ
Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...
Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng
TẾT XƯA
TẾT XƯA
Ờ nói thiệt...
Muốn mình là con nít
Muốn xòe tay nhận lấy bao lì xì
Muốn áo mới muốn cười nói hi hi...
Muốn quấn quít bên
Nguời ta ....... -_-
Nguời ta như thể cành cao
Phận tôi cành thấp dám nào trèo
Lá thư thứ nhất
Thơ Hà Thượng Nhân
Quê nhà trông lại lòng đau ,
Yêu nhau thế ấy , nhớ nhau thế này.
Vuốt mái tóc , nắm bàn tay ,
Những đêm