Đời Là Thế
Đời Là Thế
Trong cuộc đời ai đâu chẳng biết buồn
Khi tình đi, mấy ai chẳng lệ tuôn
Tình chưa thấu, thi lại đã mất
THƠ TÌNH
EM
Em là em_ em của anh
Là hoa của bướm _ mây xanh của trời
Sông yêu hoà biển tình vui
Thông xanh hát với gió lời tình ca
Là nắng mùa thu
Chờ chôn con tim - Tp
Chờ chôn con tim.
___________________________
Hong buồn giữa cuộc đời đang vui
Bởi chốn này đây vốn ngậm ngùi
Nắng lạ nơi đâu tìm
Bài thơ rao bán
Bài thơ rao bán
Thơ cố viết buồn buồn không vị ngọt
Ngớ ngẩn Xuân én hót tiếng vu vi
Rơi rụng giấy là vần điệu níu ghì
Người còn
TA ĐỢI EM, NƠI MÙA ĐÔNG.
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-12-18 02:00
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-12-18 01:57
Nói với con..
Nói với con...
Đành vậy rồi...
Dòng nước chảy xuôi
Má con mình buồn vui bên cạnh
Mấy đêm nay...
Trời se se lạnh
Gần sáng
Ngày Xưa Có Mẹ
****
Thanh Nguyên
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người
Thơ bút tre: Ngày xưa... ( sưu tầm )
Ngày xưa Bu nó hiền lành
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà
Từ ngày Bu nó đi xa
Mùi chanh Bu nó quăng ra lại vườn
Chỉ còn giữ một