Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta
Để một mai thân về cát bụi
Sống cuộc đời ham chi vật chất
Khi lìa đời chỉ thế mà thôi
Xui hai tay nhắm mắt là hết
Một đời người chấm dứt từ đây
Mang theo gì giữa lúc chia ly
Phải chăng nổi đau người ở lại ?
Rồi đưa tiễn khóc than và ly biệt
Hai hàng tang trắng tiếp bước theo
Đưa người về lóng đất trăm năm
Với tiếc thương lệ thắm rồi vĩnh biệt ./.
TƠ_LÒNG,
Hạt bụi nào hoá kiếp thân anh
Kẻ ở trần gian ....tính bạo hành
Tiền tiêu như nước ,người chẳng thấy
Anh chết đi rồi ...số phận anh
Tiền kia anh cướp ...để cho ai
Em đây chẳng muốn ...kẻ bất tài
Nhưng anh ...phận nghèo nên anh muốn
Lấy tiền thiên hạ mà chằng sai..
Anh ơi anh chêt.. em thấy vui
Em chẳng muốn đâu phút bùi ngùi
Nhưng lỡ thương anh giờ sao biết
Anh chết đi rồi .,.em thấy vui