bài một mai cát bụi . được đăng bởi: vamco với tựa đề mot mai cat bui . tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
Kimi,
Trâm cài lên tóc lược gương soi
Dáng nhỏ lệ sầu khóc lẻ loi
Hạ về phượng vĩ buồn xơ xác
Mây đi trong nắng rực trời oi
Cát bụi cuốn rồi thôi mất em
Lệ mờ thắm mực đã phai lem
Thư tình còn đó sầu in dấu
Mai vắng em rồi anh nhớ thêm
vamco,
Hay lắm Kimi Rất vui được biết bạn .
Nha
VCD_Angel,
Một mai các bụi về phố nhỏ
Hoa lá phai màu, góc tàn tro
Về đâu các bụi thưở xưa ấy
Bỏ lại nơi này,buồn âu lo
Tóc xoả ngang vai, ngày xưa ấy
Giờ ở nơi đâu, bóng giáng gầy
Bao ngày tháng qua tôi mải nhớ
Luôn luôn mong chờ mải nơi đây
Kimi,
Thơ tình đem đốt giữ chi anh
Có lẽ tình ta sẽ chẳng thành
Em về soi bóng trong gương nhỏ
Chớp mắt bùi ngùi gió thoáng nhanh
Chiều buồn thác đổ mưa hay hay
Nhớ hạ thưở nào ngắm hạt bay
Mưa ngâu ngày âý còn đâu nữa
Biển chết trần gian khéo vẻ bày
VCD_Angel,
Các bụi tan rồi, người yêu hởi
Hảy về bên ta kể chuyện đời
Thôi đừng luyến tiếc các bụi nhỏ
Hảy sóng trong đời, bằng thảnh thơi
vamco,
Trần gian tẻ nhạt như biển chết
đêm đốt thơ tình vạn ước mơ .
Híc híc
Buồn quá à
khoi_thuoc_buon,
Làm sao giữ được nắng yêu đương
Là hoa trong nước trăng trong gương
Mắt nhòa đẫm lệ mơ hình bóng
Suối tóc giăng đầy sương vấn vương
VCD_Angel,
Tình yêu trên trần gian chưa tỏ tường
Yêu đương chưa thắm, thắm phong sương
Vấn vương đọng lại tàn tro củ
Còn ta nơi nầy động sầu thương