Thương yêu vừa , đủ để lại thiên thu
Nhung nhớ nhẹ , len lỏi với sương mù
Cho chớm lạnh cả đời buồn khắng khít
Nửa cuộc đời tôi di tìm một ít
Nủng nịu hờn , trách móc dáng vu vơ
Vệt lơ thơ làn nắng thật bất ngờ
Hâm hẩm nóng vành môi chiều cô tịch
Nửa cuộc đời tôi đi tìm một ít
Giọt nước nào xóa sạch một cơn mê
Một dòng sông có hai lối đi về
Lần gặp gở , lệ rơi hòa thúc thít
Nửa cuộc đời tôi đi tìm một ít
Đơn sơ tình chỉ có anh và tôi
Mộc mạc nói , câu hò hẹn đá vôi
Không rối rắm , không cần ai diễn dịch
Nửa cuộc đời tôi đi tìm một ít
Cay đắng từ một chuyện cũ xa xôi
Rót đau khổ cho tràn mặn bờ môi
Nghèn nghẹn nuốt khối sầu đan chằng chịt
Nửa cuộc đời tôi đi tìm một ít
Cỏ bên đường làm lộ phí mộng mơ
Đêm từng đêm mài mực viết bài thơ
Nghe khắc khoải gọi tên mình thân thích !
Thuvang