Cơn gió thoảng - Tp
Cơn gió thoảng .
_______________________
Chỉ là gió thoảng vậy thôi sao
Để khiến làn mi ướt lệ trào
Bởi trái tim yêu còn xáo động
Do
Đêm
Đêm
Vẫn là đêm , vẫn là đêm
Nghe buồn rót lại bên thềm trái tim
Vẫn là phố cũ đèn đêm
Vẫn đang trăn trở lòng thèm nhớ nhung
Ngồi
Trái Tim Hồng
Trái Tim HỒng
Có một khoảng không trong hồn em trống lắm
Người đi
chút buồn bé con
Chút Buồn Bé Con
Nhỏ ngồi bên thềm vắng
Nhớ những hạt mưa xa
Nhớ những chiều nhạt nắng
Nhỏ bỗng buồn xót xa
Những giọt mưa bé
Tàn Phai by Uyên Uyên
http://i59.tinypic.com/atvlah.jpg
Vào Hè
Ngoài hiên rộn rả tiếng ve ngân
Hè lại đi qua được mấy lần
Cớ sao Phượng nở Ve trổi nhạc
Ta thấy lòng mình bổng bâng
Không biết tên bài nhờ các bạn chỉ dùm
Trong bài có câu: Đi ta đi cuộc sống đủ đày
Sống trào sinh lực bốc men say
Sống tung sóng gió cao thanh