Buồn tênh góc đời. - Tp
Buồn tênh góc đời.
____________________________
Phố nhỏ lạc loài ngọn gió đông
Thu phai để thoảng chút hương nồng
Hanh hao nắng sớm vào
Thơ Vui Nhí Nhảnh
Tình yeu là cái chi chi
Bao nhieu ..thương .. nhớ ..hạn .. sàu ... đau đau
Cùng nhau hoạ bút nơi đãy
Cho tình yeu.. lãy lại ngày đẹp
Bé Ù uiiiiiiiii
Bé ù ui
Béo 1 tí có gi` đâu là xấu
Lại thêm xinh, 2 má phính hồng hồng
Béo chút chút mùa đông hông sợ lạnh
Áo sơ mi ta
Nhớ
NHỚ
Nghe như tiếng gió thổi nhiều
Bâng khuâng tôi cũng đôi điều thỡ than
Buồn lan con mắt bẽ bàng
Ngâm câu thơ nhớ
Còn Mãi Với thời gian
Anh nói anh đã yêu người không đáng để yêu .
Để trái tim tràn ngập những đau thương .
Anh nói anh đã phạm sai lầm không nên phạm .
Để đêm dài
Mộng Kiếp Nầy by Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-7-31 07:21
http://img267.imageshack.us/img267/3230/mongkiepnay.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=5q89bYMYEIg&
Thơ Tình Gửi Tặng Em
Mê Thơ
Hẹn nhau gặp thuở trăng lên.
Hoàng hôn tắt nắng không tên đã chờ.
Đem theo cả một rừng thơ.
Đợi đêm nguyệt
TẠ LỖI CÙNG MẸ
TẠ LỖI CÙNG MẸ
(Triệu Bảo)
Mẹ ơi
Có người bạn nói thơ con