bài mong ước kỷ niệm xưa......... được đăng bởi: dreamscometrue với tựa đề mong uoc ky niem xua......... tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
LyBach,
Hè lại đến đau lòng người trò cũ
Nhớ mái trường tường phủ những rêu phong
Hàng phượng vỹ thắm màu tim thương nhớ
Tuổi học trò nay chỉ còn nỗi ước mơ
Trang sách cũ ướt mềm bao nước mắt
Lính xa nhà, kẻ ở nhớ người đi
Bạn cùng lớp , ai còn ai đã mất
Lưu bút nào tên bạn đã từng ghi
Đã bao năm tha phương trời đất lạ
Nhớ quê nhà , nhớ mẹ , nhớ thương cha
Ôi đời lính vợ hiền đành bỏ lại
Vẫn một mình thui thủi sống ngày qua
Hè lại đến tiếng ve nghe não ruột
Như tiếng lòng tôi đang khóc gào than
Trường xưa hỡi , thầy tôi giờ tóc bạc
Và đứa trò cũng nữa đời gian nang
VCD_Angel,
Gặp nhau chẳng thốt ra câu
Bước đi lệ ước mi sầu tuôn ta
Nhớ người chỉ riêng mình ta
Tình xưa , nghỉa củ âu là thế thôi
Yêu ai chỉ riêng mình tôi
Ngồi thương, ngồi nhớ để rồi tương tư
Tình yêu như cơn sống lắc lư
Trôi đi, đi mải gióng như gió cuồn
Chiều nào ta cũng ngồi buồn
Nhớ người mà lệ cư" tuôn không ngừng
Yêu ai mà nhớ qúa chừng
Không sao kềm chế, riêng mình thế kia