con ra đi mang theo bao nổi nhớ
nhớ quê nhà nhớ kỹ niệm tuổi thơ
nhớ bụi chuối, hàng cau trước ngõ
khói cơm chiều thoang thoảng nếp hương đưa
nhớ những trưa cây đa soi giếng nước
lúa chín vàng no gió cánh diều bay
nhớ đồng nội cỏ xanh con chấu nhảy
tiếng dế kêu tháng bảy mưa rào
con lớn lên dần theo bao kỹ niệm
của một thời thơ ấu vọng năm xưa
ôi tiếng ngoại ầu ở bên cánh cữa
theo bước chân con tập tễnh đến trường
nhớ những ngày con tung tăng bắt bướm
tắm nắng trời bố mắng nghịch con ơi
nhớ cơn mưa suốt đời vương mái tóc
mẹ một mình gánh cãi bán hàng xa
nhớ tiếng nội những đêm đông lạnh giá
vẫn khẽ khàng nâng cánh những ước mơ
con ra đi hành trang là nổi nhớ
mẹ quên hương.... vườn cổ tích muôn mầu.