Mơ Yêu
Ðã xa lắm một trời thơ cách biệt
Mơ yêu người và xin được người yêu
Người xa xôi cho nhung nhớ thêm nhiều
Người sầu tủi cho anh về cuối mặt
Không có em đời sẻ buồn hiu hắt
Mây sẽ sầu và phím lạnh đường tơ
Anh sẽ về trong thương nhớ bơ vơ
Anh sẽ khổ như chưa từng khổ thế
Những nước mắt sẽ tan trong giòng lệ
Không gian buồn mây tím sẽ giăng ngang
Dòng tóc xanh mang tình ái dở dang
Anh vĩnh biệt con đường xưa lộng gió
Con đường xanh trăm muôn hoa rực rỡ
Anh bước trong nắng lạnh với trời thơ
Hồn xôn xao trong môi khép mong chờ
Anh bỏ lại sau lưng ngàn rét mướt
Anh yêu em,luôn mơ từ kiếp trước
Xin tháng ngày thu ngắn nẻo tình xa
Xin một đời duyên gắn bó đôi ta
Xin mãi mãi cho anh vào mộng tưởng
Anh xin kết ngôi em lên thần tượng
vuly