Nhớ ai
Nhớ ai lòng thấy bồi hồi
Nhớ ai trông đứng trông ngồi khôn yên
Nhớ ai lòng dạ ưu phiền
Nhớ ai ai nhớ oan khiên hởi người
Chúc em như đóa
Thất tình # 101
Thứ bảy buồn tình ôm chăn gối
nằm nướng ... âm thầm nhớ người ta
lăn qua , lộn lại đâu cũng thấy
con bé kế nhà sao dễ thương .
Hôm
vườn thơ nhỏ
Vườn thơ tình Yêu nhỏ
Để lòng tôi mở ngỏ
Như cánh chim bỡ ngỡ
Bay nhịp cánh chơi vơi
Về đến cành đến tổ
hết những ngày gian khổ
Đón người yêu
Người về bong bóng chiều mưa
Đón anh gót đẫm gió lùa áo bay
Cười vui tay siết bàn tay
Dù che hai đứa thơ ngây dáng
Người con gái đến đời anh sau em!
Người con gái đến đời anh sau em!
Trường Phi Bảo
Tặng:PNT
Người con gái đến đời anh sau em!(*)
Chắc đẹp lòng anh từ buổi gặp đầu
Em
Nửa Khuya
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-17 15:03
1993
Nửa khuya
Sông kia đừng cạn nguồn nhung nhớ
Tối vẫn còn dầy phố dỡ dang
Nửa khuya kỷ
Mới Hôm Qua
Mới hôm qua
Trường Phi Bảo
(Cho người tôi yêu "...")
Mới hôm qua Người hãy còn xa lạ
Mà hôm sau thân thiết tự bao giờ
Ta nhớ rõ
Lớp Sử Khó Quên
Tên ta, HN, TN, và LN
Ngồi trong lớp sử mà tâm để nhà
Tại sao ta phải tà tà
Để bà giáo phạt thế là mất vui
Tri-C lui tới, tới lui
Tìm dăm