Nỗi Lòng
1174
Nỗi Lòng
Chiều nay có một áng mây trôi
Có dáng người chờ , đợi lẽ loi
Mưa có về không ... mây xám xịt
Gió đưa cây lá ...ngã
Tình Đêm Đông (1)
Bến tương tư , trãi dài trên xa lộ
Mang khối sầu , theo lá đổ dần qua
Nghiêng đôi vai , anh hứng giọt mặn mà
Mà chua xót , cho tình xa , xa ấy
TÌNH CHƯA CHÍN
TÌNH CHƯA CHÍN
Giấu hết ân tình chẳng dám mơ
Còn chăng ta nói chữ ơ hờ
Nguyệt kia tròn khuyết đâu ai khiến
Dành kẻ mang sầu tạo ý thơ
Trường Xưa
Cung buồn tôi mượn lời ca
Gửi lời tâm sự xót xa trong đời
Hè về phượng nở hoa môi
Trường xưa bạn cũ xa rồi còn
TẮT NẮNG...
TẮT NẮNG...
Em vốn là hoa của cuộc đời
Nỗi niềm trống rỗng ước đầy vơi
Vô tình có lẽ anh tìm tới
Để lẫn lộn buồn rải khắp
Đêm dài
Đêm dài
Ngậm ngùi này chừng nào sẽ dứt
Ta nếm hoài thao thức từng đêm
Gió bay phơi phới êm đềm
Sao mình như thấy buồn thêm quá nhiều
Thêm chứa chan - Tp
Thêm chứa chan.
___________________________
Trong gió vừa rơi chiếc lá vàng
Khơi hồn cũ dậy nhớ mênh mang
Cớ gì mộng mị cho thao thức
ChỜ NGƯỜI
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/doi_zps82e1099c.png