Mẹ ơi
Buồn hay vui, con cũng về bên Mẹ
Dáng gầy mòn , chứa cả một giang sơn
Đôi mắt sâu , vai gánh mọi tủi hờn
Đưa con trẻ , về bến bờ yên ấm
Phía trước cuộc đời con không còn Mẹ
Bước chông chênh ,đôi lúc lại phải dừng
Vượt truân chuyên với dòng lệ rưng rưng
Nước mắt đó chảy dài trông ngóng Mẹ
Từ đầu năm con buồn cho đến cuối
Có khi nào ..
Mẹ về lại bên con!
Có khi nào ..
sau những lúc mỏi mòn
Mẹ lại đến chìa tay chuyền hơi ấm !
Nhà mình nghèo , không bằng nhà hàng xóm
Mẹ quanh năm , chu tất đủ mọi điều
Với tình thương và chì muồn thật nhiều
Trao con trẻ , những gì mà Mẹ có
Con lớn lên , biết thế nào khôn dại
Tập làm thơ với tất cả say mê
Cũng buồn vui chia biệt với não nề
Nhưng rất ít ...con làm thơ cho Mẹ !!
Mẹ yêu ơi , giờ này con đói lã
Thèm vô cùng , tiềng gọi Mẹ thân quen
Nay đâng Mẹ , nén hương lòng võn vẹn
Vẫy tay chào , chúc Mẹ nơi phương xa...
TV