Guốc mộc chân mang , quần lụa ngà
Không phấn không son môi chẳng vẽ
Cho hương rạ mới thấm làn da
Mai về ghé lại gốc cây đa
Tìm vết khắc xưa hai đứa đà
Tên với tình mình thời tuổi dại
Còn nguyên lẳng lặng bên cây già
Mai về lẩn quẩn trong sân nhà
Nhìn ngó hàng cây rể mọc qua
Tận vách kề hông con ngựa gổ
Cha dành cho trẻ thuở lên ba
Mai về , tối ngắm ánh trăng ngà
Là lúc sương đêm nhỏ giọt sa
Tiếng dế bắt đầu kêu rã rích
Ôi nghe nhung nhớ Mẹ đi xa
Mai về quà cáp con trao Cha
Là một vòng tay mơ ước là
Trăm tuổi Cha ơi đầy sức khỏe
Cùng con cùng cháu mãi ta bà
Mai về vun lại tấm lòng ta
Thiếu hụt từ khi sang bến phà
Nhung nhớ , buồn đau nay biến mất
Quê hương thân thiết dẫu rằng xa .
ThuVang