Nắng Mới
***
Lưu Trọng Lư
Mỗi lần nắng mới hắt bên song
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập
Tàn một cuộc chung
Tàn một cuộc chung
Nghĩ về giây phút trăm năm
Người đưa kẻ tiễn người nằm ngủ say
Xé lòng mắt đỏ cay cay
Áo giày, câu nói, nét mày
Cơn Mưa Cuối Mùa
Em có hay nơi đáy mắt anh, thấy một tình yên nén kìm
Khi tay trong tay, em có nghe trong anh cũng thế
Thời gian như ngừng trôi, con tim ta
Nắng Xuân Ơi!...by Viễn Phương
http://img855.imageshack.us/img855/6563/sbu7.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=45QbSCgcX5Q&
Bông trắng của tôi
Bông trắng của tôi
Giờ đã lớn con còn gọi Mẹ
Trong lòng giữ mãi chẳng hề quên
Những gì vất vã xa xưa đó
Thương Mẹ gầy vai dạ
Đêm dài
Đêm dài
Ngậm ngùi này chừng nào sẽ dứt
Ta nếm hoài thao thức từng đêm
Gió bay phơi phới êm đềm
Sao mình như thấy buồn thêm quá nhiều
Thơ Là Thế Đó Anh!
Thơ Là Thế Đó Anh
(ntd-mltn 596)
Ngọc Tiên
Đã lâu rồi dòng thơ cũng lặng im
Từng con chữ lơ ngơ tìm chẳng thấy
À đây rồi! nó
Nhớ
Nhớ lắm chiều qua trải nắng vàng
Thẹn thùng cánh gió gửi hồn sang
Lâng lâng tim khẽ :" Mơ hay thật? "
Rồi từ dạo ấy biết lang