Ngại Ngần
NGẠI NGẦN
(Hà Trung Yên)
Phòng riêng nhỏ lăm lạnh nhiều
Mái nghiêng
Flash Tranh Cung Đàn Thương Nhớ by Huỳnh Hương
http://www.youtube.com/watch?v=vJeqACoZ2bQ&
Thôi đành ........
Sương tàn lắng đọng bóng khuya
Bên thềm ngóng đợi tình kia chốn nào
Chạnh lòng cớ tại vì sao
Chút tình tri kỷ, chìm vào lãng quên
Nổi sầu nào
Trượt Dấu
Trượt dấu
Đã biết lòng nhau qua đoạn trường
Xin người giữ mãi khúc yêu đương
Đừng buồn cho mắt đong tròng lệ
Có lẽ cuộc đời
Mùa Đông Được - Có
7584
Mùa Đông Được - Có
Làm sao Có - Được hết mùa Đông
Có tuyết có trăng có nụ hồng
Được mộng được mơ cùng hội ngộ
Lạnh
Nặng nợ đa mang - Tp
Nặng nợ đa mang !
_____________________________
Còn đó trong tim quá dịu dàng
Bao niềm chất ngất bóng Thu sang
Mặt hồ lấp lánh vầng
Xa
Xa
Cạn hết mùa hè cạn phượng rơi
Tiếng ve khàn khạc tiếng đâu rồi
Cánh hồng rũ cánh hồng lang bạt
Mây xám xịt trời mây biếng trôi
Mời các bạn làm tiếp nha...
Chiều nay ra phố bỗng gặp người
Nghe sóng lao xao bến bờ tôi...
(Mời các bạn làm tiếp giùm mình,2 câu thôi