Không tên 2
Sang sông tiếc mãi con đò
Tâm tư nhớ mãi câu hò năm xưa
Ngoài hiên lắng đọng giọt mưa
Gió lay khẽ gọi tình xưa trở
Ru mưa
Ru mưa(Viết trong mưa bão Cali 1/10/17)
Ngày nhìn mưa - Tối nghe mưa
Ru mưa từng giọt ta ru
Giọt sa mái ngói giọt vu vơ buồn
Giọt rơi nức
Nuối Tiếc
http://img822.imageshack.us/img822/7817/nuoitiec1.jpg
Anh có dám… “Be Mine”
Bài được JimmyLy sửa lúc 2017-2-21 22:36
Anh có dám… “Be Mine”
Anh có dám yêu em
Ngày hôm nay
Và mai sau nữa
Anh có dám
Hãy cho tôi chỉ một lần duy nhất này .
Thời gian ơi hãy trở lại đi nào
Cho tôi thêm một chút nữa, ít thôi
Để tôi về tìm lại trong quá khứ
Những nụ cười
Nhạt Phai
Có một lần anh nới vòng tay
Tình yêu kia vụt bay di mất
Em vội bảo rằng: ''anh ngốc thật''
Sao vô tâm đánh mất tình
Ký ức ngày xưa
Ký ức ngày xưa
Mưa mùa hạ mưa ngày xưa
Phất phơ mấy giọt dắt đưa em về
Tuổi thơ ký ức đam mê
Trò chơi banh đũa hả hê như ghiền
Thơ Gió Bụi
Yêu Thầm
Yêu người chẳng dám nói ra
Sợ người từ chối xót xa cõi lòng
Vắng