Khi Em
Khi em biết khóc lần đầu
Cho hoa úa nhạt nghiêng sầu ngẩn ngơ
Cho anh biết cõi bơ vơ
Vàng tay khói thuốc lững lờ giăng giăng
Hải Âu bên ngọn Hải Đăng
Ngỡ ngàng ngóng cổ kêu văng vẳng sầu
Khi em lỗi hẹn lần đầu
Nhạt nhoà mây xám rủ nhau kéo về
Anh nghe tâm đọng tái tê
Cuối trời mù mịt trên đê vắng người
Sông hờn con nước miệt trôi
Tiếng tiêu Trương khúc rã rời đời nhau
Khi em cất tiếng nguyện cầu
Hào quang rực rỡ ngọc châu rạng ngời
Hân hoan tiếng nhạc lên ngôi
Trầm hương nghi ngút vọng lời tình yêu
BT
Kimi,
Lâu lắm mới thấy winh trở lại VCD , thơ vẫn hay như xưa , chẳng hay người có dzui dzẻ , lạc quan như thuở nào hong ??? hi hi hi Winh dzìa VCD mừng wá .
Khi em biết khóc lần sau
Thì tim anh đã nát nhàu vì yêu
Em nơi quạnh quẻ cô liêu
Anh về góp nhặt chắt chiu những gì
Của thời vụng dại tình si
Khi em lỗi hẹn ra đi ngày nào
buomtrang,
Dường Như
Dường như em nói bên tai
Lời thương ngọt lịm mãi hoài dư hương
Dường như tiếng hạc đêm sương
Rủ nhau bay tới thiên đường bồng lai
Dường như có giọt nắng mai
Lung linh đọng giữa mắt ai đang nhìn
Dường như giọt nước đang vin
Cành cây ngát trái với nghìn vị hương
Dường như tích lũy lời thương
Đổ tràn ngấp nỗi vấn vương thuở nào
BT