Lời Ru Cho Số Phận
-Trường Phi Bảo-
Anh tẩm quất vào tim những vết đau thù hằn
Không có cách nào nguôi ngoai hết khắc khoải
Phẫn nộ và giận dỗi
Em tự vô cảm với chính mình
Hạt giống tình yêu vẫn day dứt nẩy sinh
Giữa vô vàn hệ lụy
Nhớ thương mọc rễ cắm sâu lý trí
Một hình bóng không thể quên
Đốt thời gian theo cuộc chơi chông chênh
Anh đường anh, em đường em, đôi ngã
Nguyệt lão sao thật bất công với em quá
Kết tóc se tơ chỉ riêng anh lẫn người
Kể từ đó lạnh lẽo lòng thôi
Anh là nỗi ám ảnh khiến hạnh phúc bàng hoàng hụt hẩng
Lời ru dành cho số phận
Là tiếng hờn vọng mãi suốt đời nhau
22-4-2006
Truong Phi Bao,
Tình Câm
-Trường Phi Bảo-
Sao thế anh không dìu em đi tiếp...?
Nơi cuối đường yêu thương sao chẳng đón đưa em?
Suốt cuộc đời chỉ có em trong tim,
Anh từng hứa mãi bên nhau mộng ước
Giờ hạnh phúc em không còn có được
Bởi tại anh sau trước bỗng đổi thay
Hình bóng nào xâm chiếm trái tim ai
Cho lời hứa theo gió bay xa mất
Anh bảo tình ta vĩnh cữu như trời đất
Hứa ngăn lệ sầu cho môi mắt em tươi
San sẽ sớt chia mọi khốn khó ngọt bùi
Cuối cùng...
chỉ toàn lời nói dối.
Sao thế anh tình yêu đâu có lỗi
Mà buộc em tha thứ những lở lầm
Quên anh ư?
Kẻ đa tình đang chìm trong say đắm
Không
Em ngàn đời đợi trong mối tình câm
8-5-2006