NỐT RUỒI ĂN HÀNG
NỐT RUỒI ĂN HÀNG
---Ghét quá cứ chọc người ta hoài
Nốt ruồi xinh xắn vậy mà chê
---Nào là ăn quà không ngừng miệng
Ăn
giot le
một giọt lệ cho một cuộc tình tan vở
mắt mô buồn cây đắng cả giắc mơ
dỡ dang rồi sao vẳn còn thương nhớ
cho nghe.n ngào nức nở cả vần
Thơ đâu dễ vỡ
Thơ đâu dễ vỡ
Thơ nào đâu dễ vỡ người ơi
Nên mãi kề bên khóc với cười
Hạnh phúc tung tăng vần điệu kết
Buồn đau tay viết
Không Đề.
Không Đề
Lật trang giấy trãng tìm hiểu biết.
Bài học là đây kiến thú*c đầy.
Càng học ta càng cảm thấy say.
Học song ta thấy ngất ngây
Vần Thơ Lẻ Loi ...
Tôi vẫn viết những dòng thơ đơn độc
Giữa đêm thâu cơn gió lốc lạnh lùng
Khi trăng sao vùi giấc giữa không trung
Thơ lặng lẽ không ai cùng vần
Thơ Tình Trong Ngăn Cặp
Tựu trường
Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm là phấn môi hường là son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng
Hương Tình Thơ by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-9-13 10:53
http://img408.imageshack.us/img408/3264/huongtinhtho2.jpg
Bỏ Nhau
1261
Mình bỏ rơi nhau trong cuộc đời
Trả thương về lại với ngàn khơi
Thả dòng lưu luyến tràn ra biển
Để sóng vỗ bờ gọi nhớ