Gọi Giấc Mơ Về
http://i58.tinypic.com/30m4bj8.jpg
Gọi Giấc Mơ Về
Chỉ chừng một năm… tình đà phai nhạt
Bước âm thầm hiu quạnh giữa cơn mưa
Xuân Trong Tôi
Xuân Trong Tôi
Xuân đã về có mang theo chút nắng
Hay cung sầu vẫn ngự trị hoàng hôn
Dẩu thời gian có xoá hết đau thương
Nhưng trái
MẸ VỀ
MẸ VỀ
Mẹ ơi, con đợi nhiệm màu
Cho trời gần lại Mẹ mau quay về
Bơ vơ buồn lẫn trong mê
Mắt nhìn ảnh Mẹ mà tê tái lời
Dù
Thơ
Một mãnh đời em sao anh lại xóa
Chắc tên em không đáng được làm thơ ...
Cà
Không Đề
Hoàng hôn xuống tôi ngắm nhìn nước chảy
Mây lam chiều trôi vạt phía trời xa
Vọng lại đây tiếng yêu thuở năm nào
Rồi chợt biến tan dần theo mây
TRĂNG
Bài được nguoitayninh sửa lúc 2013-7-14 21:18
Bài được nguoitayninh sửa lúc 2013-7-14 21:16
Bờ môi xưa - Tp
Bờ môi xưa
_________________________
Bóng dáng trời Thu ở chỗ nằm
Hương người về lại bỗng xa xăm
Thời gian bôi xóa mà chưa kiệt
Chợt Biết
Chợt Biết
Đông hứng tuyết rơi rơi
Xuân đợi nhành mai nở
Hạ ngóng màu tim vỡ
Thu vàng tiếng à ơi
Gót trần đi khắp nơi