Mình Ơi !
Mình Ơi
Ẩn mình dưới ánh trăng mờ
Lòng buồn hiu hắt dây tơ phím chùng
Tàn đêm lạnh lẽo khôn cùng
Khải đàn lỗi
Thơ Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-11-10 02:46
http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/5ee/501152596_584935.gif?4
Bóng thu sang
Gió
Điệu Buồn Ca Dao
ĐIỆU BUỒN CA DAO
Ạ . . . ời . . . mướt giọng ca dao
Điệu êm sáu tám ngọt ngào ru đưa
Nắng vàng chen vạc phên thưa
À . . .
em không phải
em không phải tìm nguời yêu giàu có
không cần chi dáng dóc đẹp trai
em chỉ cần yêu em mãi mãi
đến suốt đời chung thuỷ không phai
Lặng lẽ
Bài được thuvang sửa lúc 2015-9-27 14:39
LẶNG LẼ
Ngàn câu thơ cũng là lặng lẽ
Chỉ gió mưa nhè nhẹ lung lay
Ướt nhòa lá mỏng hình
????
Có đôi khi ta là cát bụi
Sống âm thầm theo đời trôi nỗi
Giữ dòng đời lừa dối cho nhau
Như tình đến tình đi biền biệt
GSVV
Ừ MẶC KỆ
Ừ MẶC KỆ
Mặc kệ người ta - ừ mặc kệ
Không cần chi nữa để quên đi
Chỉ còn giọt nóng bờ mi
Sưởi con tim lạnh thầm thì thủy
Hoàng Hôn Cuối Cùng
Anh đứng đó, lặng nhìn em không nói
Nói được chi, tất cả đã muộn rồi
Em lệ rơi.. anh về cùng người mới
Trách nhau làm