Hãy viết miên man một chuyện tình
Tâm sự phơi bày cùng bút mực
Thô sơ ân ái khối nguyên trinh
Người ơi nếu lỡ yêu thi sĩ
Hãy giữ bình yên giữa gió giông
Bến lạ không quen đừng nức nỡ
Lắng nghe vần điệu vết loang lòng
Người ơi nếu lỡ yêu thi sĩ
Hãy để niềm riêng lặng lẽ trôi
Than khóc chỉ làm thơ đẫm lệ
Hao gầy con chữ , mắt mi thôi
Người ơi nếu lỡ yêu thi sĩ
Góc nhỏ tâm hồn ta có đôi
Gặp gỡ chân mây thương cổ tích
Tay mềm lần dệt mộng xa xôi
Người ơi nếu lỡ yêu thi sĩ
Hoang mị đêm thâu một cõi mơ
Nhặt nhảnh chiêm bao đan kết lại
Thì thầm chờ đợi trách ngu ngơ
Người ơi nếu lỡ yêu thi sĩ
Xin chớ ghen tuông chớ dỗi hờn
Mái tóc hãy dài theo bảo tố
Thả bay lờ lững vọng cô đơn
Người ơi nếu lỡ yêu thi sĩ
Dâu bể chông chênh ta có thơ
Từ tạ không đau trong đoạn khúc
Nhẹ nhàng thanh thoát tựa tàn tro
Người ơi tôi lỡ yêu thi sĩ
Lá đổ chiều thu bàng bạc màu
Luyến tiếc một mình ngồi chốn cũ
Nghe tim se lạnh nỗi buồn nâu
Thuvang
uyenuyen,
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-7 21:56
Thu Vàng ui ....dữ nha ...dám yêu tới thi sĩ nha ....ai vậy ta .....:lol
còn UU thì lại Lỡ yêu người biết tính sao nè TV .....:P
Lỡ Yêu Người !
Uyên Uyên
thuvang,
[quote]uyenuyen gửi lúc 2012-5-7 17:18
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-7 21:56
Thu Vàng ui ....dữ nha ...dám yêu tới thi s ...[/quote]
Hihihi UU ..dám yêu chứ sao không !
Thi sĩ chứ bộ đấu sĩ đâu mà sợ há :)
Nếu lỡ yêu người thì cứ yêu , sợ gì chớ ....Bi giờ nghe lời tui nha UU :P
Nếu Lỡ Yêu Người
Nếu lỡ yêu người hãy nhớ thêm
Đừng quên bóng dáng mối tình mềm
Đừng xua đừng đuổi dòng dư ảnh
Hãy để ngập tràn giọt lấm lem
Nếu lỡ yêu người thương chút nữa
Mênh mông hoang lạnh cứ êm đềm
Một mình đếm bước theo hơi gió
Tìm chút ngày xưa với nỗi thèm
Nếu lỡ yêu người yêu trọn kiếp
Nồng nàn quấn qúit tựa bên rèm
Qua khung cửa sổ hồn sầu mộng
Mời cả ngàn sao ngự trị đêm
Nếu lỡ yêu người yêu mãi mãi
Trăng còn già trẻ , ta thì thêm
Minh đi chung đoạn đời khổ luỵ
Như miếng trầu vôi trót lỡ têm
Thuvang